"Những lần van xin và tha thứ: Chồng tôi vẫn tiếp tục ngoại tình"
Sau 5 năm yêu nhau, tôi và chồng quyết định kết hôn. Gia đình hai bên môn đăng hộ đối, mọi việc diễn ra suôn sẻ. Tôi được mẹ chồng yêu thương, không có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Cuộc hôn nhân của chúng tôi hạnh phúc với hai đứa con, không khí gia đình thêm ấm cúng. Chồng muốn tôi ở nhà chăm sóc các con, và tôi hạnh phúc nghe theo mọi quyết định của anh. Dù mọi người cảnh báo về việc chồng giàu có thể ngoại tình, tôi vẫn tin tưởng anh. Thế nhưng, khi phát hiện chồng thay lòng, tôi vô cùng sốc và đau khổ, đến mức phải nhập viện cả tuần.
Khi con gái thứ hai của tôi gần 7 tháng, tôi phát hiện chồng mình đang qua lại với một cô gái trẻ, sống chung và chu cấp cho cô ta như vợ chồng. Tôi rất sốc và đau khổ, phải vào viện cả tuần, thậm chí đã dọa tự tử để níu kéo chồng. Anh xin lỗi và hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ đó. Dù rất buồn nhưng vì con nhỏ, tôi quyết định tha thứ, hy vọng đó chỉ là lỗi lầm nhất thời. Sau đó, chồng có biểu hiện thay đổi, chăm sóc gia đình hơn. Tuy nhiên, khi tôi kiểm tra điện thoại của anh, tôi lại phát hiện anh vẫn nhắn tin với một người phụ nữ khác, khiến tôi không còn gì để nói với chồng nữa.
Sau một đêm khóc, tôi đưa hai con về nhà ngoại để tâm trạng thoải mái hơn, được mẹ chồng đồng ý. Tôi giấu chuyện chồng phản bội vì sợ bà sốc. Gần hai tháng, tôi không nói chuyện và cấm chồng đến thăm, anh chỉ gọi điện xin lỗi và nhớ con. Mặc dù tôi quyết tâm không tha thứ nếu anh tái phạm, nhưng thấy anh khổ sở, tôi đã cho anh gặp các con. Cuối cùng, tôi quyết định trở về nhà sau ba tháng ở bên ngoại, hy vọng anh sẽ thay đổi. Nếu anh phản bội thêm lần nữa, tôi sẽ không tha thứ.
Tôi cảm thấy chồng mình đã một lần sợ hãi và có thể sẽ từ bỏ thói ngoại tình. Nhưng không lâu sau, anh lại lừa dối mẹ con tôi. Trong khi tôi bận rộn chăm sóc gia đình, anh lại có mối quan hệ bất chính. Tôi rất thất vọng, không còn niềm tin và tình yêu dành cho anh. Tôi đang phân vân không biết nên im lặng sống cùng hai con hay quyết định ly hôn.
Workshop Ngày thứ 8 của mẹ là một hoạt động miễn phí trong chiến dịch We Are Family, dành cho 100 phụ nữ tại Hà Nội (29/07) và Hồ Chí Minh (05/08). Tại đây, bạn có cơ hội chia sẻ và gặp gỡ nhiều phụ nữ cùng đam mê, chụp hình đẹp và tham gia các hoạt động liên quan đến ẩm thực, handmade, mỹ phẩm organic, dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia.
Chia sẻ đam mê của bạn tại httpwaf.afamily.vn để có cơ hội tham dự workshop Ngày thứ 8 của mẹ và nhận nhiều phần quà giá trị!




Source: https://afamily.vn/sau-bao-lan-van-xin-va-duoc-tha-thu-chong-toi-van-chung-nao-tat-ay-ngoai-tinh-20170729112233467.chn